Chồng lười biếng, mẹ chồng khuyên ly hôn nhưng tôi vẫn không nỡ vì anh chưa từng phản bội.
Sinh ra ở vùng quê nghèo, tôi luôn ý thức rằng chỉ có học hành chăm chỉ mới có thể đổi đời. Sau 12 năm nỗ lực, tôi thi đỗ vào một trường đại học trên thành phố và không ngừng phấn đấu trong thời gian học. Sau khi tốt nghiệp, tôi nhanh chóng có công việc ổn định. Một năm sau, khi bố mẹ giục chuyện chồng con, tôi vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp và mở rộng quan hệ xã hội. Tuy nhiên, khi dịch bệnh xảy ra, tôi quyết định tìm kiếm tình duyên và quen chồng qua mạng xã hội. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều, nên khi gặp nhau ngoài đời, không còn cảm giác xa lạ. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định kết hôn.
Tôi và chồng đã sống cùng nhau gần hai năm. Trong thời gian này, tôi yêu thương và biết ơn bố mẹ chồng, nhưng thường thất vọng về chồng mình. Dù gia đình chồng khá giả và hiểu biết, anh lại không biết tận dụng điều đó, chỉ sống phụ thuộc vào lương cố định và không giúp đỡ gì trong việc nhà. Anh thường chơi game sau giờ làm, không quan tâm đến gia đình. Tôi đã nhiều lần phàn nàn, nhưng anh không thay đổi và thậm chí còn có hành vi bạo lực. Dù bố mẹ chồng đã can thiệp, anh vẫn không nghe. Cảm thấy không thể tiếp tục, tôi quyết định rời nhà và thuê trọ gần công ty. Hiện tại, tôi và chồng đã chiến tranh lạnh hơn hai tháng, anh không liên lạc với tôi.
Tôi đang rất bối rối. Mẹ chồng vừa gọi điện khuyên tôi nên ly hôn vì con trai bà không xứng với tôi, lười biếng và có xu hướng bạo lực. Sau khi nghe bà, tôi lại phân vân. Trong thời gian ly thân, tôi cũng đã nghĩ đến việc ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới, bởi chồng tôi không phải là người có trách nhiệm. Tuy nhiên, anh có nhà riêng và thu nhập ổn định, khiến tôi lo lắng rằng ly hôn có thể không mang lại điều tốt đẹp hơn. Có lẽ nếu tôi giảm kỳ vọng vào hôn nhân, mọi chuyện sẽ dễ chịu hơn. Chồng tôi chỉ lười biếng và nóng nảy, nhưng chưa ngoại tình. Tôi nên tiếp tục hay không?
Source: https://afamily.vn/chong-qua-luoi-me-chong-khuyen-ly-hon-nhung-toi-tiec-vi-anh-chua-ngoai-tinh-20240219073027808.chn